Người đi đặt tiệc cưới

Thứ năm, 22/01/2015 11:27

(Cadn.com.vn) - Dịch vụ phục vụ trọn gói đám tiệc tại gia đình ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn, bởi phù hợp với điều kiện của người dân nông thôn nên kéo theo đó là nhiều cơ sở tư nhân được mở để đáp ứng nhu cầu thị trường. Lợi dụng điều này, thời gian qua, trên địa bàn H. Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, các đối tượng lừa đảo tung “chiêu” khiến nhiều nạn nhân ngậm đắng nuốt cay.

Điển hình là trường hợp của chị Nguyễn Thị Huệ (47 tuổi, chủ dịch vụ tiệc cưới hỏi ở thôn Thuận Thượng 1, xã Hoài Xuân). Theo chị Huệ kể: "Ngày 15-9-2014, một cô gái trẻ đến nhà gặp tôi, giới thiệu tên Hằng, nhà ở trước mũi tàu thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân. Hằng khen lâu nay nghe tay nghề nấu đám có tiếng của tôi nên đã lặn lội tìm đến đặt khoảng 200 mâm đãi tiệc cưới cho con bà cô ruột ở Phù Mỹ (Bình Định), mỗi mâm 1,5 triệu đồng. Thường thì cơ sở của tôi phục vụ cả dàn nhạc, nhưng khi nghe tôi hỏi có cần không thì Hằng bảo rằng “bà cô em tuy giàu có nhưng rất khó tính, phần nhạc và trang trí chị để em lo chứ không lại phiền phức”. Thống nhất sơ bộ, trước khi về, Hằng hẹn tôi hôm sau đến nhà bà cô của Hằng để bàn bạc tiếp cho chu đáo và không quên chỉ đường cặn kẽ".

Đúng hẹn, chị Huệ tìm đến nhà Hằng. Đến nơi, chị Huệ thấy Hằng đã dựng xe ngoài cổng đứng chờ mình. “Chị ơi, hôm nay người nhà em soạn sửa nhà cửa cho gọn gàng nên không tiện mời chị vào. Chị em mình ghé quán cà-phê ngoài kia bàn bạc cho tiện” - Hằng tỏ ra lịch sự. Tại quán cà-phê, Hằng tiếp tục nói về “bà cô giàu có nhưng khó tính” của mình, cho biết mình có quen một số ban nhạc có tiếng ở Quy Nhơn và đề nghị chị Huệ cho mình ứng trước tiền để đi đặt cọc ban nhạc, đến khi thanh toán tiền tiệc sẽ cộng gộp luôn thể. “Mình đã đến tận nhà, người ta chẳng thể quỵt nợ nên chiều lòng khách vậy” - chị Huệ nói như thanh minh cho sự cả tin của mình. Vậy là chị Huệ 3 lần cho cô gái tên Hằng ứng 24,2 triệu đồng.

Tất cả đã chuẩn bị sẵn và ngày tổ chức tiệc cưới đến, chị Huệ gọi điện thoại cho Hằng để báo tình hình nhưng gọi mãi vẫn “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, chị Huệ vội chạy đến nhà Hằng hỏi thì mới biết gia đình này không có ai tên Hằng và cũng chẳng có cưới hỏi gì cả. Biết mình đã bị lừa, chị Huệ làm đơn tố cáo gửi cơ quan CA.

Chị Huệ bức xúc kể lại chuyện mình bị lừa.

Chị Huệ cho biết thêm: “Sau khi bị lừa số tiền lớn, tôi cất công tìm kiếm và được biết một số người ở Bồng Sơn, Hoài Đức, Hoài Tân làm nghề với mình cũng bị lừa. Chúng tôi đã tìm ra đối tượng lừa đảo là Phạm Thị Mỹ Liên (37 tuổi, trú khối 1, TT Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn) nên đến nhà vạch trần chân tướng, đồng thời tố cáo hành vi lừa đảo đến CAH Hoài Nhơn. Tất cả những giấy tờ Liên ghi khi nhận tiền, số điện thoại giao dịch chúng tôi đã cung cấp cho cơ quan CA để điều tra làm rõ”.

Qua tìm hiểu, được biết, Phạm Thị Mỹ Liên hiện sống cùng chồng là ông Nguyễn Văn Trà và con nhỏ 7 tháng tuổi. Ông Trà làm nghề thợ mộc và rất ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh bà Huệ cùng một số người đến nhà đòi tiền. Cũng theo thông tin chúng tôi nắm được thì từ giữa năm 2014 đến nay, trên địa bàn H. Hoài Nhơn có ít nhất 4 vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự vụ chị Huệ.

Hiện CAH Hoài Nhơn đang tích cực điều tra làm rõ. Tuy nhiên, qua đây, CQĐT cũng khuyến cáo, đây là phương thức lừa đảo mới của bọn tội phạm và đề nghị người dân, nhất là các nhà hàng, dịch vụ đám tiệc hãy nâng cao cảnh giác.

Trần Kim Anh